Thứ hai, ngày 06-02-2023, 04:15 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Nếp nhà
Với mỗi người dân đất Việt, Tết Nguyên Đán không còn xa lạ. Tuy nhiên, để hiểu rõ về ý nghĩa của các phong tục ngày Tết thì không phải ai cùng rành!
Nếu người cao tuổi tích lũy được nguồn tài chính dồi dào thì quá tốt, nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần để có cuộc sống hạnh phúc, chứ chưa phải là điều kiện đủ.
Hôm tết, ba tôi ôm chầm lấy cháu ngoại, xúc động: “Ước gì rắn lột cháu ơi/ Để ông theo suốt một đời cháu con”.
Sau cái tết đầu tiên ở nhà chồng, tôi thầm biết ơn vì trong nhiều người từng quen, tôi đã gặp anh, “chọn” về làm con dâu của ba má anh.
Chiều chiều cứ đứng nhìn về phía nhà mẹ đẻ, nhìn khói nhà ai đốt lá bay lên, tôi cũng thấy nhòe mắt…
Một năm mưu sinh vất vả, một năm lo lắng với những áp lức công việc và cuộc sống, chẳng phải cuối cùng chỉ để mong đổi lại có những phút giây thế này bên mẹ hay sao?
Đây là những điều đơn giản mà cha mẹ phải chú trọng dạy con để không rơi vào tình huống khó xử.
Lời dạy của người xưa truyền lại vẫn luôn là những kinh nghiệm và kiến thức quý báu cho thế hệ hiện nay. Cổ nhân có câu: “Đối đãi với cha mẹ 2 lượng, con cháu trả lại một cân”.
2 bà bổ sung cho nhau, thân nhau theo kiểu vừa chị em, vừa bạn bè, chứ không phải sui gia thông thường.
Bà mang cái ghế nhỏ ra ngoài sân ngồi, mỗi lần nghe tiếng xe máy chạy ngang, lại thấp thỏm ngóng con cháu trở về.
Tôi mồ côi cha, sống cùng ông bà ngoại dưới quê, vì mẹ phải lên TPHCM kiếm tiền nuôi tôi. Lúc đó tôi chẳng biết ba là ai, ba như thế nào. Có lẽ vì xem tôi còn nhỏ chưa biết gì nên người lớn không bao giờ nói với tôi về ba tôi.
Nữ tiến sĩ gốc Việt giảng dạy xuất sắc tại đại học Australia
Hương sắc Xuân Việt tỏa muôn phương!
10 học bổng tốt nhất tại Pháp năm 2023 không nên bỏ qua
Thông tin mới nhất về thị trường lao động Malaysia
Guinea Xích đạo lần đầu tiên trong lịch sử có nữ Thủ tướng
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam