Tim Fan, một du học sinh người Trung Quốc, tưởng như sắp được chạm chân lên mảnh đất quê hương sau 2 năm ròng rã bị COVID-19 giữ lại ở Mỹ dù đã nhận được bằng tốt nghiệp đại học.

Sinh viên quốc tế người Trung Quốc tại Mỹ không thể quay về nhà bởi chính sách phòng chống dịch khắt khe của chính phủ Trung Quốc - Ảnh: Kevin Lamarque/Reuters
Sinh viên quốc tế người Trung Quốc tại Mỹ không thể quay về nhà bởi chính sách phòng chống dịch khắt khe của chính phủ Trung Quốc - Ảnh: Kevin Lamarque/Reuters

Nhọc nhằn giấc mơ hồi hương

Hồi cuối tháng 12/2021, Tim Fan đã từng trên máy bay hướng về quê nhà để được đoàn tụ cùng gia đình sau một thời gian dài xa cách. Thế nhưng khi khi đã bay được 1/2 chặng hành trình từ thành phố Seattle (Mỹ) về Thượng Hải (Trung Quốc) thì chiếc máy bay của hãng Delta Airlines đột ngột chuyển hướng và bay vòng trở lại Mỹ. Phi công thông báo cho hành khách rằng, quy trình phòng chống dịch mới ban hành của Trung Quốc khiến máy bay không thể hạ cánh xuống sân bay Thượng Hải theo kế hoạch được.

 

Hơn 2 tháng sau đó, Fan vẫn bị mắc kẹt ở Seattle trong khi đường về quê nhà vẫn mù mịt bởi số chuyến bay bị hạn chế trong khi giá vé thì cao ngất ngưởng. Chưa kể bản thân anh cũng đang mắc COVID-19, một điều bất khả thi để anh có thể quay về nước.

“Đi thì cũng dở, ở không xong”, Fan giờ đây đang phải cắn răng chi trả 2.400 USD (55 triệu đồng)/tháng tiền thuê phòng, đắt gấp 4 lần so với khoản tiền trả cho ký túc xá mà anh phải trả trước đó. Và tết Nguyên đán mới đây, anh đã phải thui thủi một mình với nỗi niềm tha hương xa gia đình trong thời khắc giao thừa.

“Trái tim tôi như bị đông cứng lại và không còn chút cảm xúc nào nữa”, chàng trai 22 tuổi thổ lộ. “Cứ như tâm trạng đã bị tụt xuống ở mức thấp nhất”. 

Chiến lược zero COVID của Trung Quốc khiến hàng ngàn sinh viên Trung Quốc ở nước ngoài không thể về thăm gia đình - Ảnh: Bloomberg
Chiến lược "zero COVID" của Trung Quốc khiến hàng ngàn sinh viên Trung Quốc ở nước ngoài không thể về thăm gia đình - Ảnh: Bloomberg

Sau 2 năm chống chọi với đại dịch COVID-19, phần lớn các quốc gia trên thế giới đang dần gỡ bỏ các biện pháp chống dịch khắt khe để quay trở lại cuộc sống “bình thường mới”, thế nhưng những sinh viên quốc tế như Fan vẫn đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong việc quay trở về quê hương.

Tác động tiêu cực của chính sách “Zero COVID”

“Chính sách Zero-Covid” với việc “bế quan tỏa cảng”của Trung Quốc không chỉ làm khó những người nước ngoài muốn đến quốc gia này mà còn gây khó khăn cho chính công dân của mình.

Tác động tiêu cực của chính sách này có thể dễ dàng nhìn thấy khi số lượng các chuyến bay quốc tế đến Trung Quốc sụt giảm nặng nề với 200 chuyến chỉ trong một tuần, tương đương 2,2% so với thời điểm trước đại dịch theo báo cáo cáo của Cục quản lý Hàng không dân dụng Trung Quốc vào cuối năm 2021.

Nguyên nhân chủ yếu là do Trung Quốc áp dụng chính sách hủy các chuyến bay quốc tế và nội địa đối với hãng hàng không có hành khách bị dương tính với COVID-19. Chẳng hạn như mới đây, Trung Quốc đã hủy 44 chuyến bay đến Trung Quốc do các hãng hàng không Mỹ khai thác khiến hàng trăm hành khách là người Trung Quốc không thể nhập cảnh vào chính đất nước của mình. 

Annice Lyn / Getty Images
Chính sách "zero COVID" của Trung Quốc làm cho số lượng chuyến bay đến và đi bị sụt giảm đáng kể- Ảnh: Annice Lyn / Getty Images

Aya Li, quản lý một đại lý bán vé máy bay có trụ sở ở Bắc Kinh cho biết, giá vé đã tăng cao kỷ lục kể từ khi đại dịch khởi phát đầu năm 2020. Theo đó, vé máy bay một chiều hạng phổ thông từ Los Angeles đến Thượng Hải có giá từ 1.600 USD (36 triệu đồng) đến 3.000 USD (68 triệu đồng) và thậm chí còn cao hơn, trong khi giá vé 2 chiều cho cùng hành trình chỉ là 630 USD (14 triệu đồng) trước khi xảy ra COVID-19.

“Giờ đây, để sinh viên Trung Quốc đang du học ở Mỹ quay trở về Trung Quốc là vô cùng khó khăn”, cô Li nói, và cho biết thêm điều này là bất khả thi với những công dân Trung Quốc bị mắc COVID-19.

Đường về quê còn xa lắm

Kelly Tang, sinh viên năm Nhất tại Đại học Boston nói rằng, cô đang hết sức lo lắng cho chuyến bay từ Seattle về Bắc Kinh vào tháng 5/2022 bởi nó có thể bị hủy bất cứ lúc nào dù cô đã có được chiếc vé quý giá trong tay. Giờ đây, cô vẫn đang phải giam mình trong khách sạn với giá phòng đắt đỏ do ký túc xá của trường đại học nơi cô theo học đã đóng cửa.

“Tôi cảm thấy cô đơn khi không thể về đón Tết Nguyên đán cùng với gia đình”, nữ sinh viên Kelly Tang quê ở Bắc Kinh chia sẻ.

Cô Kelly Tang đang lo lắng chuyến bay từ Mỹ về Bắc Kinh vào tháng 5 này sẽ có thể bị hủy - Ảnh:
Cô Kelly Tang đang lo lắng chuyến bay từ Mỹ về Bắc Kinh vào tháng 5 này sẽ có thể bị hủy - Ảnh: NBC News

Ansley Leung, sinh viên một trường đại học ở Boston cũng cho biết, đường về quê nhà đang trở nên xa vời vợi bởi không chỉ giá vé máy bay đắt đỏ mà còn là các quy định cách ly thuộc hàng khắt khe nhất thế giới mà Trung Quốc áp dụng.

Leung cho biết, nếu từ Mỹ về Trung Quốc thì cô sẽ phải cách ly bắt buộc 14 ngày tại một cơ sở cách ly do nhà nước quản lý, và tiếp đó là thêm 7 ngày cách ly tại nhà.

“Như vậy, tôi sẽ chỉ còn chưa đầy một tuần để thăm gia đình và bạn bè trước khi quay lại Mỹ để tiếp tục học tập”, Leung nói. Chưa kể truyền thông Trung Quốc còn thường xuyên nhấn mạnh đến việc những sinh viên Trung Quốc du học ở nước ngoài là đối tượng nguy cơ cao với khả năng mang virus từ bên ngoài để lây lan cho người dân ở trong nước.

“Trên mạng xã hội ở Trung Quốc tràn ngập những lời kêu gọi du học sinh Trung Quốc đừng quay về nước bởi không ai muốn chào đón những người như chúng tôi”, cô Leung nói.

Giới chức Trung Quốc cho biết, họ sẽ vẫn kiên trì theo đuổi chiến lược zero COVID - Ảnh: Kevin Frayer/Getty Images
Giới chức Trung Quốc cho biết, họ sẽ vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi chiến lược "zero COVID" - Ảnh: Kevin Frayer/Getty Images
Theo phunuonline.com.vn