Ảnh minh hoạ

 

Hai đứa quen nhau trong một lần tôi về nước, sau đó tôi chủ động nhắn tin cho anh và chúng tôi chính thức yêu nhau một năm sau. Thực sự tôi gặp khá nhiều đối tượng ở nước ngoài nhưng chưa rung động và chưa thấy phù hợp với ai. Còn khi gặp anh, tự dưng lúc đó tôi cảm thấy anh chính là người mình đang tìm mặc dù không biết nhiều về tính cách của anh. Hiện tại anh làm chủ công ty nhỏ, công việc khá bận. Những lúc tôi về nước anh cũng dẫn lên công ty chơi hoặc sắp xếp thời gian để đi du lịch cùng tôi. Khi tôi quay về Mỹ, hai đứa nhắn tin chia sẻ với nhau nhiều về cuộc sống thường ngày.

Theo tôi cảm nhận, anh khá chân thật, chăm chỉ, chỉ có điều không hiểu tâm lý con gái nên không biết cách yêu. Có những lúc anh làm tôi giận vì những điều nhỏ nhất, chẳng hạn như sinh nhật tôi thì anh quên, cứ nhắn tin hỏi thăm tôi như bình thường. Tôi im lặng, chờ đợi thì thấy anh cũng chẳng nhớ nên mới hỏi thì anh bảo bận quá rồi cười và nói chuyện khác cho qua. Các ngày lễ khác như lễ tình nhân, ngày phụ nữ anh đều gửi lời chúc cho tôi nhưng đến sinh nhật tôi lại quên. Thực sự tôi cũng không hiểu lắm, anh không yêu tôi hay tính anh vô tâm như vậy? Có nên chia tay anh vì chuyện quên sinh nhật của tôi không?

Theo vnexpress