Nhà tôi và nhà vợ cũ cách nhau 3 km, con trai muốn ở cả hai nhà nên cứ đi về giữa ba và mẹ. Tôi tôn trọng ý kiến của con, làm sao để con thấy thoải mái nhất và có đủ tình yêu thương là được. Vợ cũ lấy chồng mới được một năm. Trong thời gian cô ấy sinh em bé, tôi vẫn chở con trai đi về giữa mẹ và ba. Đợt này bé sống với tôi nhiều hơn vì dịch tôi không chở ra đường thường xuyên. Con nói ba dượng và mẹ cứ cãi nhau, không muốn về; với lại ba dượng nói chuyện lúc nào cũng trợn mắt, nghiến răng khiến con sợ.

Dịch bệnh đi lại khó khăn nên tôi không cho con ra đường để đảm bảo an toàn. Vợ cũ gọi điện thoại qua nhà tôi, gặp mẹ tôi lại quát nạt rằng gia đình nhà tôi đang chiếm đoạt con cô ấy, gieo rắc vào đầu con những điều xấu khiến con không muốn về với mẹ. Nhà tôi hoàn toàn không làm việc đó, mẹ tôi sợ mất cháu nên xuống nước cam chịu, không dám phản kháng những lời nói vô căn cứ của con dâu cũ, chỉ buồn và cam chịu. Tôi rất tức giận và hỏi lại nguyện vọng của con trai, xem con muốn ở với ba hay với mẹ. Con nói ở với ba, mẹ chỉ về thăm rồi đi. Giờ tôi phải làm sao để giành lại quyền nuôi con?

Theo vnexpress