Chuyện tình giữa Cổ Ngân và Wynn Katz khiến nhiều người bất ngờ, ngưỡng mộ. 

Tình “đũa lệch” xuyên biên giới

Cổ Ngân (26 tuổi, ngụ TP.HCM) vừa tổ chức lễ đính hôn với bạn trai Wynn Katz (72 tuổi, CEO của một hãng thời trang ở Los Angeles, Mỹ) tại một khách sạn 6 sao ở Sài Gòn. Ngay lập tức, chuyện tình của cặp đôi khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Chia sẻ với PV, Cổ Ngân cho biết, lễ đính hôn vừa qua là kết quả của tình yêu chân thành giữa cô và Katz.

“Tôi quen Katz qua mạng xã hội. Tìm hiểu dần, chúng tôi có cảm tình với nhau. Trước khi về Việt Nam lần đầu tiên, Katz nhắn tin hỏi tôi liệu anh ấy có thể mời tôi đi uống được hay không. Nghe vậy, tưởng anh ấy mời đi bar... nên tôi từ chối thẳng”, cô gái kể.

Thế nhưng, Katz chỉ mời Ngân đi ăn tại một nhà hàng yên tĩnh. Sự thẳng thắn và phóng khoáng của cô gái Việt khiến vị CEO 72 tuổi động lòng. Không lâu sau đó, Katz tỏ tình với Ngân.

Dù "lệch nhau" đến 46 tuổi nhưng cả hai đang có một mối tình đẹp, đầy lãng mạn. 

Ngân nói: “Mọi người cho rằng tuổi tác sẽ khiến chúng tôi có khoảng cách. Thế nhưng, khi bên Katz, tôi không thấy giữa tôi và anh ấy có bất kỳ khoảng cách nào. Anh cũng trẻ trung, năng động như tôi vậy”.

Ngân kể, trước khi nhận lời yêu Katz, cô cũng nhiều lần đắn đo. Tuy nhiên, sự chu đáo, tâm lý của vị CEO 72 tuổi đã sớm khiến cô choáng ngợp trong hạnh phúc.

“Anh ấy hiểu và chiều tôi lắm. Ngoài đời, tôi chín chắn, nghiêm túc nhưng ở nhà, tôi trở lại đúng cái tuổi của mình là trẻ con, hay mè nheo, thích xem hoạt hình… Thấy vậy, anh ấy cũng tự biến mình thành trẻ con, hòa chung sở thích của tôi”, Ngân chia sẻ.

Tuy nhiên, khi Ngân vấp ngã trong cuộc sống, Katz trở lại vị thế của một người đàn ông bản lĩnh. Ông đưa ra những giải pháp, ở bên cạnh cùng tình trẻ vượt khó khăn.

Cô gái tự hào kể: “Trong mối quan hệ này, anh ấy là người rất lãng mạn, tôi lại rất khô khan. Dịp lễ, kỳ nghỉ, anh ấy đều tạo cho tôi những bất ngờ mà tôi không bao giờ nghĩ đến”.

Cổ Ngân nói, khi bên Katz, cô không cảm thấy có khoảng cách về tuổi tác. 

Ngân kể, năm 2019, Katz bí mật tổ chức sinh nhật cho cô tại một khách sạn hạng sang ở Thượng Hải, Trung Quốc. Trước khi đưa người yêu đến, Katz tự tay trang hoàng buổi tiệc thật lãng mạn, lộng lẫy.

“Đến nơi, tôi cảm thấy mình đang là một nữ hoàng thật sự. Mọi thứ thật lộng lẫy, sang trọng, lãng mạn. Cả tháng ấy, Katz dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Việc anh tự tay chuẩn bị mọi thứ ở nơi anh không hề quen thuộc chỉ để tôi vui khiến tôi rất xúc động. Tôi biết, anh thực sự dành hết tâm ý cho mình”, Ngân chia sẻ.

Được cưng chiều vì “có nhiều cái quái”

Cổ Ngân cho biết, cô không hề buồn, lo sợ khi dư luận cho rằng, cô đến với Katz chỉ vì tiền. Ngân thẳng thắn rằng, việc chọn một người có điều kiện kinh tế để xây dựng gia đình ở thời đại này không có gì là sai trái. Hơn thế, cô và Katz vốn dĩ đến với nhau bằng những rung cảm của con tim.

Trước khi gặp Katz, Ngân từng có mối quan hệ yêu đương với nhiều đại gia có tuổi. Tuy nhiên, cô gái nhận thấy họ không thật sự đặt tâm tư tình cảm vào mối quan hệ với mình. Chỉ khi đến với Katz, Ngân mới cảm nhận được hương vị của tình yêu. 

Sau thời gian quen biết, Ngân và Katz quyết định kết hôn trong năm nay. 

Cô nói, sở dĩ Katz luôn dành cho cô “một tình yêu to lớn” là bởi mình có nhiều cái "quái”. Cô gái kể: “Tôi có những cái quái đản mà cả cuộc đời, có lẽ anh ấy cũng không thể hình dung. Khi thấy tôi ngoài đời, mọi người đều nghĩ, để có một thân hình thon gọn như bây giờ, tôi phải ăn uống dè dặt, kiêng khem. Thực tế thì ngược lại”.

“Tôi ăn rất nhiều. Ăn đến nỗi anh ấy phải than rằng: “Trời ơi, anh không đủ tiền để nuôi em ăn đâu…”. Ăn trong nhà hàng, tôi nhẹ nhàng, từ tốn nhưng ở nhà, ăn cùng anh ấy, tôi “xõa” hết cỡ. Tôi gác chân, gác cẳng lên bàn, ăn bày bừa lung tung…”, Cổ Ngân kể thêm.

Thế nhưng, chính con người thật đầy phóng khoáng ấy lại khiến vị CEO 72 tuổi mê mẩn. Ông si mê cô nhân tình “quái đản” của mình đến độ phải chịu thua, tìm cô để “xin được yêu lại” sau lần cả hai giận dỗi đến quyết định chia tay.

Cả hai vừa tổ chức lễ đính hôn trong một khách sạn 6 sao tại TP.HCM. 

Cổ Ngân nhớ lại: “Lần đó, cả hai lên kế hoạch ra Bắc du lịch. Chúng tôi chuẩn bị gần như hoàn tất mọi thứ cho chuyến đi như: Làm visa, đặt vé, đặt phòng khách sạn, nhà hàng… Tuy nhiên, trước ngày đi ít hôm, khi trang điểm để ra ngoài, tôi tô son môi màu tím”.

Thấy vậy, Katz tức giận vì cho rằng Ngân đã có bạn trai, không nên trang điểm màu son “quái đản” như vậy khi ra đường. Cảm thấy sự tự do của mình bị lấn át, Ngân “nổi đóa” nói lại khiến đôi bên cãi nhau to. Ngân kết thúc buổi cãi vã bằng việc quyết định chia tay, không yêu đương gì nữa.

Katz cũng giận dữ hỏi lại Ngân đã suy nghĩ kỹ chưa. Không chút do dự, cô gái nói quyết không hối hận và yêu cầu người yêu hủy visa, vé máy bay, phòng khách sạn… Trong cơn giận, Katz đồng ý. Thế nhưng, vài ngày sau, Katz tìm Ngân để nghe cô giải thích rồi nói lời xin lỗi.

Ngân kể: “Mấy ngày sau, anh ấy nguôi giận, tìm đến tôi xin lỗi. Tôi giải thích rằng: “Em không ăn chơi, không đi bar, pub, club … và chiều anh nhiều thứ. Em trang điểm, ăn mặc như thế là bởi tính chất công việc. Anh không thể gò ép, lấy hết tự do của em như thế…”. Anh ấy hiểu ra, cả hai làm lành”.

Cổ Ngân nói, cô cảm thấy mình là người may mắn vì có được người chồng tương lai thấu hiểu, chăm lo cho cô chu đáo từ vật chất đến tinh thần. Ngân đang sống những ngày hạnh phúc nhất đời mình. 

Thế rồi cả hai làm lễ đính hôn. Với Ngân, đó là một buổi lễ lãng mạn, hạnh phúc. Ngân nói, cô không thích buổi lễ có đông người. Bởi, cô sẽ phải "vác cái bụng đói" đi từng bàn chào những người có thể cô chẳng hề biết mặt.

Ngân chỉ muốn có một buổi lễ ấm áp cùng những người thân quen, cô được ngồi cùng bàn, ăn cùng khách. Và, buổi lễ đã diễn ra đúng như những gì cô gái ao ước. Hôm làm lễ đính hôn, Katz chỉ mời những người thân thuộc.

Ngân và chồng tương lai cùng ngồi ăn chung trên chiếc bàn dài với bạn bè, người thân. “Cái bàn hơi rộng nên tôi và anh ấy phải đeo micro phone để có thể nói chuyện với mọi người trong lúc ăn uống. Chắc chỉ có tôi mới làm vậy và cũng chỉ có Katz mới có thể hiểu và chiều tôi như thế mà thôi”, Cổ Ngân dí dỏm chia sẻ.

Theo vietnamnet