Tòa án quận Changwon, thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsang Nam, hôm 7/1 tuyên án với phụ nữ người Việt, 26 tuổi, được gọi là A, với tội danh giết người.

Theo cáo trạng, ngày 2/1/2020, A đã ôm con mới 13 ngày tuổi nhảy từ cửa sổ ở tầng 8 chung cư xuống đất để tự tử. Đứa trẻ sau đó tử vong do chấn thương nặng ở đầu và lưng, trong khi A may mắn sống sót.

Khi đó, A đã để lại một bức thư tuyệt mệnh xin lỗi mọi người. "Tôi là một kẻ thực sự vô dụng. Chồng tôi là người tốt nhưng tôi rất tệ. Tôi không làm tròn vai trò của một người mẹ, tôi chỉ muốn chết và không thiết sống nữa", cô viết.

                      Thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc. Ảnh: Wikipedia.

A sinh con vào tháng 12/2019 và trở nên trầm cảm khi phải chăm sóc đứa trẻ mà không có người giúp đỡ. Cô từng đến bệnh viện để điều trị tâm lý nhưng không hiệu quả do không có người phiên dịch hộ và cũng không thể nhập viện do phải chăm sóc con nhỏ.

Bác sĩ đã kê thuốc chống trầm cảm cho A và nhắc nhở chồng cô chú ý đến vợ, không để cô một mình. Sau khi thảm kịch xảy ra, cô có những triệu chứng của bệnh thần kinh như trầm cảm, mê sảng, mất ngủ.

Giới chức điều tra xác định A bị trầm cảm sau sinh gây căng thẳng tột độ do sự thay đổi nhanh chóng của nội tiết tố liên quan đến sinh nở và việc phải nuôi con một mình. Trong hoàn cảnh đó, khi xảy ra mâu thuẫn với mẹ và bà của chồng, A đã suy nghĩ tiêu cực và tìm đến giải pháp cực đoan là cái chết.

"Bị cáo, người lẽ ra phải bảo vệ nạn nhân, đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cướp đi sinh mạng quý giá của đứa bé. Cô ấy sẽ phải sống suốt phần đời còn lại trong ân hận", thẩm phán cho hay. "Bị cáo đã thừa nhận hành vi của mình và vô cùng ăn năn".

Theo vnexpress