leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi lễ khai giảng.
Cách đây 6 năm, Hội người Việt ở Den Haag và vùng phụ cận đã có sáng kiến và thúc đẩy thành lập lớp để giúp con em học tiếng Việt. Đại diện Hội và Ban phụ huynh đã xúc động ôn lại kỷ niệm những ngày đầu bỡ ngỡ. Đại sứ Ngô Thị Hòa và con gái Đại sứ, phu nhân cán bộ ngoại giao và một chị Việt kiều tình nguyện làm những giáo viên đầu tiên của lớp, được tổ chức ngay tại Đại sứ quán. Học viên thuộc các lứa tuổi, bố học cùng con, anh chị em trong nhà đều là bạn học. Nhiều người khi đó chưa nghe, nói được nay đã có thể giao lưu bằng tiếng Việt.

Cô giáo Đỗ Thu Thủy, phu nhân ngoại giao đã đứng lớp suốt 3 năm, chia sẻ những kỷ niệm xúc động từ những ngày vui dạy, vui học trực tiếp, đến những thời điểm khó khăn do dịch bệnh covid-19, lớp học vẫn duy trì bằng hình thức trực tuyến.

Các cô giáo và học viên rất vui mừng được nhận sách giáo khoa tiếng Việt do Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tặng nhân chuyến thăm tại Anh và Pháp năm 2021. Ban Phụ huynh và các học viên luôn thiết tha học tập và dành những tình cảm yêu mến chân thành cho các giáo viên. Lớp học đã trở thành sợi dây tình cảm giữa Đại sứ quán với cộng đồng.
leftcenterrightdel
Các phụ huynh và học sinh chụp ảnh kỉ niệm. 
Giao lưu với Ban Phụ huynh và các học viên, Đại sứ Phạm Việt Anh hoan nghênh sự tiến bộ của nhiều học viên và vui mừng khi cộng đồng người Việt vẫn yêu tiếng Việt và khao khát cho con cháu mình giữ được tiếng Việt.

Nhân dịp này, Đại sứ đã giới thiệu sáng kiến độc đáo của Bác Hồ trong phong trào “Diệt giặc dốt”, là: người biết chữ dạy cho người không biết chữ, kèm theo những hình ảnh Bác ân cần thăm các hớp bình dân học vụ, những người nông dân viết chữ trên đường cái, trên lưng trâu, những cụ già thắp đèn dầu cặm cụi trong lớp học đơn sơ…

Trẻ em sinh tại Hà Lan, ngay cả nhiều phụ huynh sinh ra và lớn lên ở Việt Nam cũng chưa từng biết đến những hoàn cảnh khó khăn và những nỗ lực vươn lên tuyệt vời như vậy của các thế hệ cha, anh đi trước. Đại sứ khuyên và động viên bà con làm theo cách của Bác Hồ, cần nói chuyện bằng tiếng Việt hàng ngày với con em, người thân của mình. Đó là cách tốt nhất để gìn giữ tiếng Việt trong hoàn cảnh sống ở nước ngoài.
leftcenterrightdel
Đại sứ Phạm Việt Anh trao quà cho các cô giáo. 

Đại sứ Phạm Việt Anh, đại diện Ban Phụ huynh đã trao quà và những bó hoa tươi thắm tới các giáo viên, chúc các lớp học thêm nhiều tiến bộ và cùng hân hoan chào đón năm học mới.

Theo thoidai