Ảnh minh hoạ

Bình thường tôi rất nóng tính nhưng vẫn thương yêu vợ con. Tôi ham chơi, thích nhậu và có một đám bạn thân từ cấp hai gần nhà, thường xuyên tụ tập ăn nhậu, đi chơi. Từ khi có vợ con, tôi đã hạn chế, chỉ đi một lần vào mỗi cuối tuần hoặc sinh nhật bạn trong nhóm.

Dịp Tết này, vợ chuẩn bị khá nhiều mồi nhậu để tôi mời bạn qua. Tôi rủ đám bạn qua chơi từ sáng đến tối mùng hai, rồi tối mùng 3, mùng 4 thì đánh bài, mùng 5 ăn nhậu (vợ vui vẻ chuẩn bị mồi). Từ mùng 8 đến mùng 10, ba mẹ dẫn theo con trai lớn của tôi về quê, nhà chỉ còn tôi, vợ, con trai nhỏ và nội, tôi tiếp tục mời bạn qua chơi ăn uống tối mùng 8 đến 1h sáng; trước đó vợ có cằn nhằn rồi thôi. Sang mùng 9, tôi chở vợ con đi chơi, chờ vợ con ngủ rồi mới rủ đám bạn về (không nói trước với vợ). Bạn tôi gồm 5 trai 2 gái ăn uống, chơi đánh bài đến 2h30 sáng, sau đó vì trễ nên tôi dẫn bạn lên phòng ba mẹ ngủ và tôi qua phòng với vợ con.

Sáng sớm vợ xuống nhà thấy nội đang quét dọn vỏ bánh kẹo tối qua và kể rằng 6-7 đứa cả gái cả trai kéo nhau về, nội hỏi vợ tôi là tối qua các bạn ngủ lại đây hả? Vợ chạy lên phòng gọi tôi dậy hỏi chuyển và nói: "Để bà nội già quét dọn rồi 6-7 đứa cả gái cả trai xông vào phòng ba mẹ ngủ là vô ý thức, nội đang giận ở dưới".

Tôi điên lên vì có mấy ngày Tết bạn bè chơi vui mà cứ hết người này người kia nói vào nói ra, nhất là vợ tôi trước giờ sống ích kỷ, không muốn giao du bạn bè. Tôi không kiềm chế được, hét lên: "Đi xuống nhà, nhà tao nên tao muốn dẫn ai thì dẫn, giận cái gì? Ai mượn dọn". Vợ cản nên tôi cũng kiềm bớt nhưng rồi thấy vợ lại tiếp tục giận, ôm con nằm trong phòng. Tôi thấy mình hơi quá nên nội nấu cơm xong tôi bưng lên cho vợ ăn mà cô ấy không ăn, sau đó đăng lên mạng xã hội bóng gió bạn tôi kiểu: "Nam thanh nữ tú mà vô ý thức".

Sau đó vợ chồng cãi nhau, tôi nói vợ muốn làm chủ cái nhà này, đây là nhà tôi, tôi có quyền dẫn bạn về và ba mẹ đi vắng nên để bạn ngủ bên đó vì khuya rồi. Vợ chửi bạn tôi là vô ý thức, 6-7 người cả trai lẫn gái nằm xếp lớp trong phòng ông bà già khi chưa được sự đồng ý, rồi lớn tiếng hỗn láo với cả tôi, có ý xúc phạm bạn tôi. Tôi đã đánh cô ấy. Vợ khóc lu loa lên, nhịn ăn nhịn uống dù đang cho con bú. Tối khuya tôi thấy mình hơi quá nên chủ động qua xin lỗi, làm hoà với vợ. Vợ đã nhắn tin cho vợ một người bạn trong nhóm kể về việc bị chồng đánh, nhờ người đó nhắn lại bạn tôi vậy, thêm cả status bóng gió trên mạng. Một bạn nữ trong nhóm nhắn tin cho tôi xin số vợ để hỏi đã làm gì mà vợ tôi nói không có ý thức. Tôi đã xin lỗi bạn, cảm thấy bị xúc phạm và không biết giấu mặt đi đâu vì ngại với bạn, mời bạn về mà rồi để vợ sỉ nhục như vậy.

Tôi quá chán nản với vợ, dù có sai khi vào phòng ba mẹ thì để ba mẹ nói, không đến lượt vợ. Tôi sợ vợ vì thấy cô ấy không biết điều, ghê gớm, không nể mặt chồng, làm ảnh hưởng tình cảm bạn bè hàng chục năm của tôi. Tôi nhắn tin cho vợ biết đã làm ra chuyện gì nhưng cô ấy lại lên giọng thách thức vì được ba mẹ tôi bênh. Nếu vợ cứ thái độ như vậy, tôi sợ mình lại đánh cô ấy. Các bạn thấy vợ tôi cư xử như thế nào?

Theo vnexpress