Tôi đang được nhờ đứng tên hộ vài miếng đất của anh. Anh sống rất trầm lặng, ít nói nhưng có ý chí, đi lên từ nghèo khó vì gia đình tôi hồi xưa rất nghèo, tới nỗi hai anh em phải đi học chung bằng xe đạp tới trường khoảng 15 km. Chị dâu cũ không chịu đựng được cái nghèo của gia đình tôi nên ly dị. Anh đang sống với vợ hai và hai con gái nhỏ. Anh chị sống được sáu năm nhưng không mấy hạnh phúc. Chị dâu không đảm đang, không lễ phép, cư xử khá kiêu căng với ba mẹ tôi. Mùng một Tết vừa rồi mẹ chửi chị một trận khiến chị điêu đứng.

Gia đình chị rất khá, ba mẹ giữ chức vụ cao trong cơ quan nhà nước, cũng giúp anh trai tôi khá nhiều về sự nghiệp. Anh trai không ít lần muốn ly dị vợ nhưng chị đe dọa sẽ lấy hết tài sản, kể cả công ty bất động sản đang làm nên anh phải chịu đựng đến giờ. Anh trai lén nhờ tôi và ba mẹ đứng tên hộ một số tài sản lớn vì lý do này. Tôi là nữ, 21 tuổi, sinh viên năm thứ ba chuyên ngành kế toán ở Sài Gòn. Giờ tôi không biết phải làm sao để giúp anh trai giành được phần thắng, liệu anh chị ly hôn thì anh có phải chia tài sản đứng tên riêng cho chị không? Mong được các anh chị tư vấn giúp.

Theo vnexpress