Ảnh minh hoạ

Có một điều khiến tôi băn khoăn, anh có hai đứa con riêng với hai người khác nhau, không cưới người nào cả, đều chia tay trước khi đến với tôi. Đứa lớn gần 2 tuổi, đứa sau tôi không rõ. Đối với chuyện con riêng, tôi không suy nghĩ nhiều; theo bạn trai nói anh chỉ chu cấp chứ không có bất cứ mối quan hệ nào khác, kể cả việc thăm con. Sau này nếu chúng tôi có cưới thì tôi cũng không gặp phải cảnh con chung con riêng. Tôi nghĩ làm vậy cũng tốt.

Gần đây, một trong hai người phụ nữ đó nhắn cho tôi nói về chuyện đứa con. Tôi không muốn can thiệp vào chuyện riêng của bạn trai nên nói thẳng rằng không quan tâm, anh chị nên giải quyết với nhau. Theo mọi người, tôi không can thiệp, không tìm hiểu kỹ câu chuyện của bạn trai thông qua cô gái kia có đúng không? Hay vì cô ấy không được anh quan tâm nên mới nhắn cho tôi? Liệu sau này chúng tôi có gặp rắc rối gì với hai người phụ nữ và hai đứa con riêng đó không? Bạn trai tôi có là người tốt? Mong mọi người chia sẻ.

Theo vnexpress