Một vài hình ảnh về nữ sinh bị bạo hành

A một nữ sinh trung học đang sống tại Ulsan, Hàn Quốc phải chịu cảnh phân biệt đối xử, hành hung từ bạn bè trong suốt thời gian dài vì có mẹ là người ngoại quốc. Em nói: “Không chỉ thể xác mà tinh thần của em đã bị tổn thương rất nặng nề”.

Khi được phát hiện, cơ thể nữ sinh 15 tuổi bị bầm tím ở mắt cá chân, má, môi... Kẹo cao su vẫn còn dính chặt trên tóc. Quần còn vết máu thấm vào. Sự việc mới xảy ra hôm 21/2. Hiện tại, A phải nhập viện điều trị.

A cho biết đã bị 6 học sinh khác hành hung. Cô bé cũng từng bị đánh vào mặt, bụng, châm thuốc vào mu bàn tay hoặc đốt tóc bằng bật lửa. Những hành vi này kéo dài trong khoảng 30 phút.

“Có hai người nắm tóc tôi, trong khi đó họ sẽ đổ đồ uống, cà phê lên tóc. Họ cũng sẽ giật tóc cho đến khi tôi chảy máu mũi. Tôi sợ sẽ bị đánh lần nữa nếu chỉ vô tình chạm mặt”, A nói.

A nói từng có ý định muốn chuyển đi vì đã chứng kiến những trường hợp tương tự, bị đánh, hoặc bị cướp quần áo. 

Gia đình của nữ sinh muốn chuyển đi ngay khi biết được sự việc này. 

Cảnh sát đã vào cuộc, bảo vệ A nhằm tránh bị trả thù. Những học sinh có liên quan sẽ bị điều tra, xử lý theo quy định.

Theo phunuonline